Phát hiện bất ngờ từ 4 chiếc bát vỡ giấu sau thùng gạo trong bếp, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước lời giải thích của vợ.
Tôi và vợ đã sống chung được nửa tháng sau khi đăng ký kết hôn và dự định tổ chức lễ cưới sau Tết, nhưng đã hủy bỏ kế hoạch đó và quyết định ở cùng nhau. Vợ tôi rất đẹp và dịu dàng, đến từ gia đình khá giả và làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Tuy nhiên, cô ấy không biết nhiều về việc nội trợ. Chúng tôi phân công mỗi người làm việc nhà 3 buổi một tuần, nhưng khi vợ tôi làm, mọi thứ thường bị đảo lộn. Mặc dù có máy giặt, cô ấy lại ném tất cả quần áo vào giặt chung và không biết cách xử lý đồ lót, khiến tôi phải chứng kiến cô ấy vứt đi những chiếc quần lót rách.
Tôi phải hướng dẫn vợ rất nhiều việc nội trợ, vì cô ấy gần như không biết gì ngoài việc luộc trứng. Một lần, khi tôi bảo cô ấy lau nhà, cô ấy thắc mắc vì sàn nhìn sạch. Tôi giải thích về bụi và cô ấy lau nhưng không vắt chổi kỹ, làm sàn ướt trơn và tôi đã ngã. Hôm qua, tôi phát hiện 4 chiếc bát bị vỡ được giấu sau thùng gạo. Tối hôm đó, vợ tôi đưa đồ ăn trong đĩa nhựa và bát đũa dùng một lần, nói rằng không thích rửa bát và đã cố tình làm vỡ để tiện dùng bát đũa một lần.
Vợ tôi than phiền rằng từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ phải làm việc nhà, và giờ lấy tôi thì lại phải chịu khổ. Cô ấy lớn lên như tiểu thư, được chiều chuộng và không biết làm gì ngoài ăn chơi. Khi chúng tôi ở riêng, bố mẹ cô ấy gả cho tôi để tránh phải làm dâu. Tôi rất bất mãn khi nghe vợ không biết làm việc gì, ngay cả rửa bát cũng không chịu. Nếu tình trạng này tiếp diễn, tôi nghĩ cô ấy nên về nhà để bố mẹ dạy bảo những việc lặt vặt, chứ không thể sống chung lâu dài như vậy được.
Tình yêu quan trọng, nhưng phụ nữ cần chăm sóc gia đình để hạnh phúc. Giờ chưa cưới, làm sao khuyên vợ về nhà đẻ mà không khiến bố mẹ vợ giận? Mong mọi người giúp đỡ. Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/nhin-4-chiec-bat-vo-giau-sau-thung-gao-trong-goc-bep-toi-phat-hien-ra-mot-su-viec-kho-tin-cang-ngay-ngoc-hon-khi-nghe-loi-giai-thich-cua-vo-20200414124945574.chn